Tiêu đề có thể được viết lại thành: "Kế Hoạch Đoạt Lại Tình Yêu".
Chị Huyền, một nhân viên biên tập đã lớn tuổi nhưng vẫn độc thân, chỉ mong muốn có con mà không cần một người bạn đời. Chị quyết tâm tìm một người đàn ông có gen tốt để "gieo giống", và cuối cùng chọn anh Minh, trưởng phòng trong công ty, mặc dù anh đã có gia đình. Sau nhiều lần gợi ý, anh đồng ý làm cha của đứa trẻ với điều kiện giữ bí mật. Khoảng một năm sau, chị Huyền trở thành mẹ đơn thân với cậu con trai giống hệt bố. Trong khi đó, chị Lý cũng muốn làm mẹ đơn thân nhưng lại gặp hoàn cảnh khó khăn hơn.
Chồng chị Lý không có khả năng đàn ông, nên anh đã che giấu bằng cách lấy chị làm vợ, khiến chị sống bốn năm trong cảnh không hạnh phúc. Khi vừa 35 tuổi, chị quyết định chia tay người chồng không trung thực và muốn có con để có người dựa dẫm lúc về già. Chị thuyết phục bạn thân làm cha đứa trẻ và vui mừng khi sinh được một cô con gái. Tuy nhiên, sau đó, chị Huyền lại muốn có thêm tiền để xây dựng cuộc sống tốt hơn cho con, dẫn đến việc đề nghị anh Minh trợ cấp nuôi con, mặc dù biết rằng cuộc sống làm mẹ đơn thân rất khó khăn.
Chị Huyền âm thầm chia rẽ vợ chồng anh Minh bằng cách than khóc và nói xấu anh. Vợ anh Minh, vì kiêu kỳ, ngay lập tức chán chồng mà không tìm hiểu rõ sự việc. Thấy kế hoạch thành công, Huyền tiếp tục thuê một chàng trai tán tỉnh vợ anh Minh và lan truyền tin đồn về việc ngoại tình. Cuộc hôn nhân của anh Minh nhanh chóng tan vỡ, và Huyền thỏa mãn khi đưa con về sống với cha. Chị Lý, em gái Huyền, cũng học theo để giành lấy cha đứa trẻ từ vợ người. Chị đến nhà anh Minh gây rối, khiến bà nội ép anh phải nhận con riêng. Lý còn khóc lóc xin sống chung và thường xuyên tạo mâu thuẫn giữa anh Minh và vợ anh.
Vợ cả uất ức vì chồng phản bội và càng khó chịu khi có người thứ ba xen vào. Sau một cuộc cãi vã, cô ôm con về nhà mẹ đẻ. Cậu bạn đau lòng nhưng quyết định cưới cô để con có gia đình đủ cha mẹ. Cuộc sống thay đổi bất ngờ, và những bà mẹ đơn thân đã tìm cách giành lại hạnh phúc cho con. Một số phụ nữ tuyên bố không thuê ôsin trẻ vì sợ chuyện giật chồng và lo lắng về tình yêu của họ.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/quyet-giat-chong-nguoi-20130204101950391.chn